Theo thông tin của lãnh đạo Đội CSGT số 11 cung cấp cho phóng viên Tạp chí DNTH. Khi kiểm tra phát hiện một số lượng tiền mặt lớn khoảng 13 Triệu đồng và các giấy tờ mang tên: Nguyễn Văn Anh sinh ngày 10/12/1984 HKTT: Tây Sơn - Tiền Hải - Thái Bình.Bằng biện pháp nghiệp vụ đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã liên hệ được với anh Văn Anh. Đến 11h20 cùng ngày, tại trụ sở đội cảnh sát giao thông thôn 6 xã Thạch Hoà - Thạch Thất - Hà Nội anh Văn Anh cho biết:
Vào khoảng 8h15 ngày 8/2/2020 anh Văn Anh có dừng lại ăn sáng ở khu vực đường đôi Quốc Lộ 21A đoạn xã Thạch Hoà, sau khi ăn sáng xong thì tiếp tục di chuyển lên Sơn Tây. Khi lên Sơn Tây anh Văn Anh mới tá hoá khi không tìm thấy ví trong đó có hơn 13 triệu tiền mặt, 01 thẻ căn cước, 01 giấy phép lái xe hạng A1, 01 Giấy phéo lái xe Hạng C và 01 thẻ Ngân Hàng Vietcombank(thẻ điện tử thanh toán điện tử). Sau đó anh quay trở lại cung đường cũ đi tìm ví nhưng không thấy và nghĩ rằng sẽ không bao giờ tìm lại được thì nhận được cuộc điện thoại cùa cán bộ đội Cảnh sát giao thông số 11 báo đến nhận lại số tiền và giấy tờ liên quan.
Sau khi nhận được số tài sản trên anh Văn Anh đã vô cùng xúc động viết thứ gửi tới Giám đốc Công An Thành Phố Hà Nội, Trưởng phòng sát giao thông, Đội cảnh sát giao thông số 11 và đặc biệt tới cá nhân đồng chí Tuấn đã giúp anh Văn Anh tìm lại được số tài sản mà Văn Anh đã nghĩ không bao giờ tìm lại được
Nhân dịp năm mới anh Văn Anh cũng gửi lời chúc sức khoẻ tới toàn thể lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ của lực lượng Công An Thủ Đô những người đang ngày đêm giữ cuộc sống yên bình cho nhân dân và việc làm nhân văn trên sẽ được nhân rộng trong nhân dân.
T.H