Khi tuần tra kiểm soát tới km0 + 600m đường làng văn hoá, đồng chí Tú phát hiện một đôi Nam Nữ nằm ven đường, Nam thanh niên nằm bất động có khả năng bị ngất, cô gái ngồi cạnh có vẻ rất đau.
Đồng chí Đoàn Văn Tú liền thông báo cho tổ tuần tra kiểm soát dừng xe và chạy lại hỗ trợ đôi Nam nữ trên, Khi được hỏi cô gái cho biết tên mình là: Phạm Thu Hồng sinh năm 1995. Hộ khẩu thường trú: Ngõ chợ Khâm Thiên - P.Trung Phụng - Đống Đa- Hà Nội còn nam thanh niên tên: Nguyễn Hữu Giáp sinh năm 1994. Hộ khẩu thường trú: Ngõ 106 - Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội.
Anh Giáp là người điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 37B2-96.776 chở chị Hồng trên xe khi đến địa trên thì xảy ra va chạm với con dê chạy ngang qua đường, sau va chạm anh Giáp bị đập đầu xuống đất và ngất, còn chị Hồng khi ngã bị trầy xước khắp cơ thể .
Ngay lập tức đồng chí Tú và đồng chí Ngọc đã hỗ trợ gọi xe Taxi đưa anh Giáp và chị Hồng lên bệnh viện 105 để cấp cứu và chữa trị .
Thư cảm ơn của người bị nạn.
Sau khi cấp cứu anh Giáp dần ổn định, bác sỹ cho về gia đình, chị Hồng chỉ bị xây xước phầm mềm ko quá nghiêm trọng nên chị Hồng đã đại diện tới Đội CSGT số 11 để cám ơn và tặng bó hoa tươi thắm Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Lực lượng Công An Nhân Dân (19/8/1945- 19/8/2019) và viết thư cám ơn tới đội CSGT số 11, đặc biệt là tổ công tác đã giúp đỡ anh chị khi gặp hoạn nạn và mong rằng hành động giúp đỡ người khi gặp hoạn nạn sẽ được nhân rộng hơn trên mọi miền tổ quốc.
PV