Hà Văn Mạnh – Tấm gương sáng lan tỏa giá trị sống tốt đẹp của người khiếm khuyết

10:13 | 16/07/2026

DNTH: “Có loài hoa ở trên đồng xanh, cũng có loài hoa khoe sắc trên cành. Mỗi loài hoa, mỗi sắc hương. Còn tôi là hoa không lành lặn nhưng là hoa của những nụ cười. Và tôi sống như đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sống với nỗi khát khao được dâng hiến cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan, thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Và tôi sẽ viết tiếp nên bao câu chuyện đời của bao người như tôi”.

Đó là những câu hát mà sinh viên đặc biệt Hà Văn Mạnh, K14, lớp thiết kế web của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT), rất yêu thích, dành tặng cho chính mình và những ai đang ở hoàn cảnh như mình mà đang cần những trái tim nhân hậu hơn, để dẫn lối tự tin hơn khi bước ra thế giới này.

Sinh viên này được gọi là đặc biệt bởi lẽ cậu không giống như bao sinh viên khác. Mạnh có phần phải chịu thiệt thòi nhiều hơn khi bản thân bị khiếm khuyết bẩm sinh. Như bao bạn bè, anh, chị, em của cậu đều mang trong mình những loài hoa lành lặn, khát khao sống như những đóa hoa, tỏa ngát hương cho đời, thì cậu được tiếp sức với nguồn năng lượng tích cực như vậy, dù cậu biết mình sẽ gian nan hơn, vất vả hơn rất nhiều lần khi đối diện với những khó khăn của người khiếm khuyết.

Thân hình cậu gầy nhỏ, từ dáng đi cho tới vận động tay chân của cậu bị hạn chế rất nhiều, nhưng bằng nội lực của bản thân, cậu vẫn cố gắng để có thể chủ động đi lại được. Mạnh vẫn cố gắng sử dụng được bàn phím để làm được việc, gõ tay để mọi người hiểu được văn bản mình viết.

Giọng nói của cậu cũng bị ảnh hưởng, khó được tròn vành rõ tiếng như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng cậu vẫn tập luyện mỗi ngày từ bé để có thể giao tiếp với mọi người. Những định kiến về người khiếm khuyết vẫn còn khá lớn, khiến cậu gặp khó khăn trong việc tìm cơ hội học tập cũng như hòa nhập xã hội.

Hà Văn Mạnh – Tấm gương sáng lan tỏa giá trị sống tốt đẹp của người khiếm khuyết 5
Kỷ niệm của cậu với cuộc thi, cùng đội nhóm thi (Mạnh ở chính giữa ảnh)

Với khó khăn chồng chất khi đối diện với hoàn cảnh yếu thế của mình, chàng trai sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông chất phác nhưng rất hiếu học của quê hương Cụ Hồ, Nam Đàn, Nghệ An vẫn nuôi trong mình ý chí để chinh phục tri thức.

Qua tìm hiểu và giới thiệu của bạn bè, Mạnh biết đến Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, nơi em có thể hòa nhập với bạn bè dễ dàng hơn và có cơ hội học tập cũng như việc làm. Thiết kế trang web của khoa công nghệ thông tin là lựa chọn mà cậu bén duyên khi đứng trước ngưỡng cửa lập thân, lập nghiệp. Mạnh bắt đầu làm bạn với máy tính, dần làm quen với những ngôn từ của công nghệ thông tin. Những ngày đầu là những ngày cùng cực nhất, khi đôi tay cậu còn chưa quen, có những lúc cơn đau chuột rút làm cản trở cậu rất nhiều khi em mới bước vào nghề. Nhờ có thầy cô, bạn bè thân thiết, người thân trong gia đình luôn động viên, an ủi kịp thời nên cậu dần vững tâm hơn.

Đặc biệt, người anh đồng hương Nguyễn Văn Anh, cựu sinh viên khoa CNTT của trường, là người có sức ảnh hưởng lớn với cậu vì luôn quan tâm, chia sẻ khi cậu thấy nản lòng, mông lung về phía trước. Khi Mạnh đi qua được những ngày khắc khổ nhất, cậu bắt đầu có những thành quả học tập đáng tự hào.

Như mưa dầm thấm lâu, tình yêu với thiết kế web dần trở nên vững chãi là khi thành tích học tập dần tốt lên. Cậu đạt kết quả học tập rất đáng khâm phục với điểm số 8,4. Bước ngoặt lớn đến với cậu khi cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VII - 2025 do BCH TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Em mạnh dạn tham gia cùng các bạn và gặt hái quả ngọt với giải ba. Dự án Start up Kite 2025 với bài dự thi: Trang web/ App quản lý tài chính cá nhân – CMT3 Money là kỷ niệm đẹp nối tiếp theo của em.

Sau bao năm học tập tại trường, Mạnh dần trở nên cứng cáp hơn. Thành tích em đạt được là sự ngưỡng mộ của bao bạn bè khiếm khuyết. Nếu như họ chấp nhận số phận thì em lại không; cậu lại vươn mình để vượt qua nghịch cảnh. Cậu minh chứng cho sự sống của mình vẫn rất có ý nghĩa. Từ ngày đầu đi học, giấc mơ để giúp đỡ bao hoàn cảnh éo le như mình thật là xa xỉ với em.

Mạnh thầm nghĩ mình lo được bản thân thôi đã khó, huống gì nghĩ xa vời vợi giúp đỡ bao người. Ấy vậy mà, qua sự trưởng thành của bản thân ở các cuộc thi, tư duy của em đã lớn hơn. Khi mình đã hiểu và lo được cho chính mình thì việc mở rộng cơ hội tới bao người có hoàn cảnh như mình là việc làm cần thiết. Trong một xã hội, những người yếu thế khi không được giúp đỡ thì họ sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội. Vậy là em chắp nối ước mơ của mình đơn giản nhất là giới thiệu những bạn bị khiếm khuyết, thậm chí cả khuyết tật về học tập tại trường. Nhờ đó, HHT được mọi người nhớ tới là một ngôi trường rất nhân văn, giúp đỡ những em học sinh yếu thế tìm thấy tương lai của mình thông qua đào tạo nghề nghiệp.

Mạnh tiếp tục hành trình lan tỏa của mình thông qua việc học thiết kế trang web, giới thiệu thêm về cơ hội học tập, cơ hội việc làm cho những thanh thiếu niên khuyết tật. Và cứ mỗi bạn khuyết tật được em giúp đỡ, truyền cảm hứng đều làm em thấy rất hạnh phúc khi được sống ở chốn nhân gian này. Dù đang là sinh viên năm cuối, Mạnh vẫn khát khao mong muốn của mình được lan tỏa nhiều hơn nữa. Ước mơ sau khi tốt nghiệp của cậu vẫn kiên định với nghề thiết kế web và nuôi hy vọng sẽ giúp đỡ được nhiều em có hoàn cảnh như mình, thật đáng trân trọng, khâm phục và tự hào!

Tết Độc lập đong đầy cảm xúc cùng đại sử thi sân khấu “Đất Nước Thiên Hùng Ca”

DNTH: Duy trì sức hút suốt gần hai tháng công diễn, chương trình nghệ thuật “Đất Nước Thiên Hùng Ca” tiếp tục trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt trong những ngày cả nước hướng về Tết Độc lập. Trong 75 phút, hơn 100 nghệ sĩ...

"Sao Độc lập" 2026: Từ mùa Thu lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

DNTH: Được tổ chức thường niên từ năm 2016, “Sao Độc lập” đã trở thành một chương trình chính luận nghệ thuật giàu dấu ấn, được đông đảo lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng...

Bảo Hà mùa Lễ hội: Về miền đất thiêng, nhớ công đức Quan Hoàng Bảy

DNTH: Sáng 29/8 (tức ngày 17/7 năm Bính Ngọ), giữa không gian linh thiêng dưới chân núi Cấm, bên dòng sông Hồng, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã về dự Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2026. Không chỉ là dịp tưởng nhớ công đức...

Lễ gắn biển phố Nguyễn Hữu An và Công viên An Hòa

DNTH: Ngày 28/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) tổ chức lễ gắn biển Công viên An Hòa và phố Nguyễn Hữu An.

Hà Nội miễn phí tham quan di tích, danh thắng dịp Quốc khánh 2/9

DNTH: Trong ngày Quốc khánh 2/9, du khách sẽ được miễn phí tham quan các danh thắng, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí do Hà Nội quản lý.

Shining Moments 2026: Đêm diễn thăng hoa của 230 mẫu nhí và tâm huyết từ Happy Talent

DNTH: Bất chấp thời tiết không thuận lợi, khán phòng của Shining Moments 2026 vẫn chật kín khán giả. 230 "thiên thần nhí" đã cống hiến một đêm trình diễn thời trang mãn nhãn, tự tin khẳng định cá tính dưới sự dẫn dắt đầy tâm...

XEM THÊM TIN