Không gian thời bao cấp – Nơi hội tụ của những người yêu xe Honda 67

15:33 | 07/05/2018

DNTH: Sau những xô bồ của cuộc sống, mệt mỏi, áp lực trong công việc, chúng ta sẽ đi đâu để tìm phút thư giãn? Chả cần phải đi đâu xa, ngay tại TP Vinh (Nghệ An), một không gian xưa cũ tại Hồng Kông Coffee, số 149, đường Lê Viết Thuật, sẽ là nơi giao lưu, hội tụ của những tín đồ chơi xe Honda 67.

Trong cuộc sống, ai cũng có ít nhất một lần nhìn về quá khứ, nhớ về hoài niệm cũ. Cũng từ đó, vốn một người yêu không gian hoài cổ, thích sự yên tĩnh, lắng đọng, anh Thái Bá Thắng, trú tại TP. Vinh đã thổi hồn vào không gian Hồng Kông Coffee bằng ý tưởng cuộc sống thời bao cấp.

Những dãy nhà gỗ cổ, mảng tường gạch rêu phong, áp pích cổ động của thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, món đồ quen thuộc với từng người, từng gia đình trong những năm 1970, 1980 đều được trưng bày trong một góc nhỏ của Hồng Kông Coffee.

 
 
 
 
 

Những đồ vật cổ toát lên không gian xưa của thời bao cấp

Khi bước chân vào trong, thực khách như lạc vào không gian xưa hết sức cổ kính, quay về thời quá khứ lúc còn bé thơ. Nơi đây, đồ vật, nội thất đều sử dụng chất liệu được xem như kỷ vật thời tem phiếu. Từ những bộ bàn ghế gỗ thời bao cấp, mũ cối, xe đạp Thống Nhất, quạt tai voi, tivi trắng đen, chiếc điện thoại bàn, phích nước cũ... đều toát lên màu sắc thời gian, đưa con người trở về những giá trị của một thời gian khó gắn liền với một giai đoạn văn hóa của dân tộc.

Được biết, để chạy theo ý tưởng này anh Thắng đã tốn rất nhiều công sức để săn lùng các đồ vật của thời xưa. Bạn bè, anh em cũng đã trao tặng các kỷ vật giúp vị chủ quán này hoàn thành tâm nguyện. Nhiều đồ vật trong quán có tuổi thọ lên đến 30, 40 năm.

Hồng Kông Coffee trở thành nơi thư giãn tuyệt vời của các vị khách

Khi nhắc tới không gian Hồng Kông Coffee, anh Thái Bá Thắng, cho biết: “Khác xa với nhiều nơi ồn ào, sầm uất của thành phố, nơi đây trở thành nơi hoài cổ, giản dị nhưng đầy sâu lắng. Quán là nơi chứa đựng một không gian yên tĩnh, mang lại cảm giác thư thái cho khách. Đặc biệt, nơi đây phù hợp và là điểm giao lưu của những ai yêu thích những giá trị cũ, muốn cảm nhận sự lắng đọng của thời gian. Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, khi ngồi cùng nhau chúng ta chỉ mải mê dán mắt vào chiếc smartphone mà quên đi rằng, lâu nay đâu còn thời gian cho những phút riêng tư, gia đình, cuộc sống ....Từ đó, thông điệp mà chúng tôi gửi đến các bạn: “Hãy hạn chế sử dụng điện thoại, khuyến khích mọi người trò chuyện trực tiếp với nhau như những năm 1960”.

 

Đúng như lời anh Thắng nói, nhiều vị khách tìm đến đây, ngồi nhâm nhi bên tách trà, ly cà phê, lắng nghe những bản nhạc xưa cũ. Họ ngắm những vật dụng nơi đây, bồi hồi nhớ lại ký ức lịch sử. Những người thuộc thế hệ 7X, 8X lại trở về những tháng ngày tuổi thơ của mình.

 

Anh Nguyễn Đình Bảo, trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, một người thường xuyên ghé thăm quán, cho biết: “Ngắm những vật dụng này, mình lại bị thôi thúc trở về với quá khứ, thấy yêu cái thời bao cấp, tuy gian khổ nhưng đậm tình người. Bây giờ nhiều cái thay đổi nhanh quá, không biết giới trẻ còn quan tâm đến những ký ức của ông cha không nữa”.

Những khách nước ngoài đi du lịch bụi cũng chọn quán để dừng nghỉ chân, tìm hiểu những món đồ cũ. Ẩn dấu trong các món đồ ấy là những giá trị văn hóa một thời kỳ lịch sử luôn được “khách Tây” hiếu kỳ “mục sở thị”.

 
 
 

Hồng Kông Coffee là nơi hội tụ của những người yêu xe Honda 67

Đối với thời bao cấp, chiếc xe Honda 67 không thể không nhắc đến và được sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều vị khách. Nhiều thế hệ, chiếc Honda 67 cũng là ký ức về một thời bao cấp vất vả hay những năm tháng tuổi thơ đầy kỷ niệm. Quán của anh Thắng là nơi thường xuyên đón tiếp những người chơi xe Honda 67 ở nhiều tỉnh thành đến ghé thăm như: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Dương, Bắc Ninh... Nhiều người chơi xe 67 hẹn gặp ở quán để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chơi xe, tổ chức những chuyến đi “bụi” bằng chiếc 67 một thời.

Vì vậy, nhiều hôm, khách đi đường không khỏi tò mò khi thấy cả dàn xe 67 dựng đỗ ngay trước quán Hồng Kông Coffee. Đó là những chiếc xe trong hội chơi xe 67 ở thành phố Vinh, hay đoàn xe 67 từ các tỉnh phía Bắc đang trong chuyến hành trình xuyên Việt ghé thăm quán nghỉ ngơi sau một chặng đường dài.

Tác giả: Hải An

Nguồn tin: tinnhanhonline.vn

Ý kiến bạn đọc...

Gửi
Hủy

Mộc Châu mùa hoa mận

Về Mộc Châu thời điểm này, bạn sẽ được đắm chìm trong sắc hoa mận trắng tinh khôi. Khi tiết trời ấm áp hơn, những vườn mận ở Mộc Châu cũng bắt đầu nảy lộc đơm hoa, tạo nên một khung cảnh lãng mạn.

Mù Cang Chải vào top 50 điểm đến đẹp nhất thế giới

Mới đây, website Big 7 Travel công bố danh sách 50 điểm đến đẹp nhất thế giới 2020. Trong đó, Mù Cang Chải (Yên Bái) của Việt Nam xếp thứ 21.

Những khoảnh khắc đẹp ở miền duyên hải

Đồi cát trắng, đồng cừu, tháp Chàm ở Ninh Thuận là những hình ảnh thu hút các nhiếp ảnh gia vào mỗi dịp hè.

10 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam

Chuyên trang du lịch nổi tiếng Lonely Planet liệt kê loạt điểm đến có cảnh tượng ngoạn mục khắp Việt Nam như vịnh Hạ Long, hang Sơn Đoòng, đảo Phú Quốc...

Chùm ảnh: Miền Trung gượng dậy sau đợt mưa bão lịch sử

Mưa tiếp mưa, lũ chồng lũ, nhiều người chết và mất tích, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Đến nay, nước lũ đã bắt đầu rút, với sự hỗ trợ của cả nước, các tỉnh miền Trung đang gượng dậy sau cơn đại hồng thủy để...

Thêm một điểm 'săn mây' không thể bỏ lỡ ở Quảng Trị

Từ trên các đỉnh núi cao, du khách có thể ngắm nhìn bình minh với biển mây bồng bềnh trên những cánh rừng tự nhiên để cảm nhận hết vẻ đẹp mê hồn của cảnh sắc xã miền núi Pa Nang của tỉnh Quảng Trị.

XEM THÊM TIN