Người lao động ở Hà Nội mưu sinh ngày cận tết

09:51 | 18/01/2025

DNTH: Những ngày cuối năm, không khí Hà Nội dường như sôi động hơn. Người người, nhà nhà hối hả chuẩn bị cho một cái tết đầm ấm. Nhưng cũng ở Hà Nội, trong cái lạnh co ro của mùa Đông, cũng còn có không ít người lao động chân chất đang vật lộn với cuộc lo toan hằng ngày.

Những gánh hàng rong, tiếng xe ôm nổ máy vội vàng, những giấc ngủ chập chờn trên sạp hàng hay ngay trên yên chiếc xe máy cũ... như một nốt trầm những ngày giáp Tết.

Gánh hàng rong - Gánh cả nỗi lo Tết

Những người phụ nữ gánh hàng rong len lỏi qua từng ngõ phố là hình ảnh quen thuộc trên đường phố Hà Nội. Gánh hoa quả, bánh kẹo, hay những bó hoa tươi như mang cả mùa xuân đến từng góc phố. Mỗi bước chân của họ là một hành trình đầy nhọc nhằn nhưng chất chứa hy vọng, mong sao có thêm đồng tiền lo cho cái Tết đủ đầy cho gia đình.

Người lao động ở Hà Nội mưu sinh ngày cận tết 1
Gánh hàng rong của chị Nguyên

Chị Nguyên, một người bán hàng rong chia sẻ: “Những ngày này, tôi phải đi từ sớm để kiếm được chỗ bán tốt. Dù vất vả, nhưng nhìn con mình vui mừng khi biết có quần áo mới đón Tết, mọi mệt nhọc đều tan biến.” Đằng sau nụ cười ấy là biết bao giọt mồ hôi lăn dài trên đôi vai mỏi, nhưng vẫn không dừng bước vì hy vọng về một cái Tết no ấm.

Chị nguyên cũng như bao người khác, không phải người Hà Nội. Nhưng những gánh hàng của chị lại là một phần không thể thiếu của Hà Nội, như xưa nay vẫn thế.

Những tài xế xe ôm - Kết nối phố phường

Giữa dòng xe cộ ngược xuôi, các bác tài xế xe ôm vẫn kiên nhẫn đứng chờ khách ở các góc phố. Dịp cuối năm, nhu cầu đi lại tăng cao, họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Người lao động ở Hà Nội mưu sinh ngày cận tết 2
Những chuyến xe tất bật đào quất

Bác Hải, một tài xế xe ôm hơn 5 năm kinh nghiệm, tâm sự: “Tết là dịp bận rộn nhất, nhiều hôm chạy cả ngày chỉ kịp ăn vội chiếc bánh mì. Nhưng thêm chuyến xe là thêm tiền lo Tết cho gia đình.” Đôi mắt bác ánh lên niềm tin, dù những nếp nhăn ngày một sâu thêm, bác vẫn bám lấy tay lái để giữ trọn niềm vui cho tổ ấm.

Những giấc ngủ... vội vàng

Hình ảnh người lao động ngủ gục trên sạp hàng hay ghế nhựa bên lề đường đã trở nên quen thuộc trong những ngày này. Cái lạnh của mùa đông không ngăn được cuộc mưu sinh. Chị Hương, một người bán hàng, chia sẻ: “Nhiều hôm bán đến 1-2 giờ sáng, chợp mắt một lát rồi dậy tiếp tục. Nhưng nếu nghỉ thì lấy đâu tiền mua sắm Tết cho các con”.

Người lao động ở Hà Nội mưu sinh ngày cận tết 3

Trên khuôn mặt chị, quầng mắt thâm vì thiếu ngủ nhưng vẫn rất yêu đời. Giấc ngủ chập chờn trên chiếc ghế nhựa dường như cũng đủ để chị nạp thêm chút năng lượng, tiếp tục "chiến đấu".

Nỗi lo kinh tế - Gánh nặng ngày Tết

Tết không chỉ mang đến niềm vui mà còn là nỗi lo âu với những người lao động có thu nhập thấp. Chị Quyên, một người bán hàng rong bộc bạch: “Tôi chỉ mong ngày nào cũng bán hết hàng để dành dụm được chút ít. Cuối năm tiền nhà, tiền học cho con cái, đủ thứ phải lo. Cứ nghĩ đến Tết là vã mồ hôi. Nghề này ráo mồ hôi là hết tiền”.

Nỗi lo về kinh tế khiến nhiều người phải làm việc không ngừng nghỉ, đôi khi đánh đổi cả sức khỏe để mong có đủ một cái Tết ấm no.

Người lao động ở Hà Nội mưu sinh ngày cận tết 4
Người lao động ở Hà Nội mưu sinh ngày cận tết 

Tất cả đều biết rằng, một cái Tết tươm tất không chỉ dừng lại ở mâm cỗ đầy mà còn là niềm vui của những đứa trẻ trong nhà, là ánh mắt hạnh phúc của người già khi nhìn thấy con cháu quây quần bên nhau.

Người lao động ở Hà Nội mưu sinh ngày cận tết 5
Bác xe ôm chờ khách

Tết đang đến rất gần, và đâu đó, những người lao động vẫn miệt mài mưu sinh, mong muốn mang mùa xuân đủ đầy về cho tổ ấm nhỏ của mình. Hà Nội, trong bức tranh ấy, không chỉ là chốn đô thị phồn hoa mà còn là nơi chất chứa những giấc mơ giản dị của những con người lo toan thường nhật. Với họ, Hà Nội là nơi cho họ nguồn sống, nơi cho những hy vọng thay đổi và là nơi để trở lại sau mỗi cái Tết vui nơi quê nhà.

Công đoàn phường Hoàng Liệt tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng” năm 2026

DNTH: Nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán, sáng ngày 6/2/2026 Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ VN phường và Công đoàn phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình...

Liên thông dữ liệu giúp quỹ BHYT tiết kiệm đến 1.000 tỷ đồng mỗi năm

DNTH: Việc ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong lĩnh vực y tế, khi giúp quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) tiết kiệm từ 500-1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Ninh Bình: Xuân ấm áp - Tết sẻ chia

DNTH: Hòa chung không khí Tết đến Xuân về, Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn cùng các Trường Tiểu học Hoàng Liệt, Tiểu học Chu Văn An, Tiểu học Đại Từ, Tiểu học Yên Sở phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Từ...

Danko Riverside – “Tâm điểm” trong xu hướng phát triển đô thị đồng bộ theo chiều sâu tại Bắc Ninh

DNTH: Danko Riverside và hành trình nâng tầm chuẩn sống đô thị tại Bắc Ninh. Khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, yêu cầu đối với chất lượng sống trong các khu đô thị (KĐT) mới cũng thay đổi theo hướng toàn diện và bền vững hơn....

Món quà Tết từ làng nghề quê lúa

DNTH: Không ồn ào như những món ăn cầu kỳ phố thị, bánh cáy làng Nguyễn lặng lẽ tồn tại như một phần ký ức ẩm thực của vùng quê lúa. Từ những gian bếp đỏ lửa ở làng Nguyễn (xã Đông Hưng, Hưng Yên), món bánh dân dã ấy đã...

SABECO cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng 300 phần quà “Chung vị Tết Việt” cho người dân tỉnh Đồng...

DNTH: Ngày 24/01/2026 – Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và chính quyền địa phương tại xã Tân Thới và xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng...

XEM THÊM TIN