Thu Hà Nội gây thương gây nhớ còn bởi những...gánh hàng rong

08:53 | 19/10/2018

DNTH: Mùa thu Hà Nội như một cô gái yêu kiều khiến cho bất cứ ai một lần gặp mặt đều khó lòng quên được. Chút thư thái, chút xao xuyến trong thứ hương sắc đặc biệt của thời tiết, của những loài hoa, những hàng cây, những món ăn và cả...những gánh hàng rong chỉ Hà Nội mới có.

Gánh hàng rong gánh theo biết bao lo toan, biết bao vất vả của những người lao động. Đi sớm về khuya, rảo bước trên những con đường  ngõ phố chẳng quản nắng mưa. Vì thế mà hình ảnh những gánh hàng rong luôn có sức cuốn hút không ngờ, nhất là với những du khách nước ngoài.

Nhiếp ảnh gia người Hà Lan, Loes Heerink đến Hà Nội và dành cả năm trời để thực hiện bộ ảnh có chủ đề Vendors from above (tạm dịch: Hàng rong nhìn từ trên cao) về người bán hàng rong. Điều khiến bộ ảnh này đặc biệt chính là góc chụp từ trên cao chụp xuống, những góc chụp không rõ mặt người nhưng vẫn thấy được sự vất vả, những buồn vui của những người gánh hàng rong.

 

Nhiếp ảnh gia người Hà Lan chia sẻ chị đã phải đứng đợi nhiều giờ liền trong nhiều ngày trên các cây cầu ở Hà Nội, chờ họ đạp xe qua và chụp. Loes cho biết ban đầu cô chỉ định chụp 1 bức ghi lại hình ảnh người bán hoa dạo mà không bị vướng, nên cô nghĩ sẽ chụp từ trên cao xuống. Nhưng rồi cô phát hiện ra còn có nhiều gánh hàng rong khác cũng có thể chụp mà đẹp không kém gì gánh hàng hoa.

 

Mỗi bức ảnh là một phận đời, một câu chuyện mà có thể nữ tác giả của bức ảnh được tiếp cận hoặc không tiếp cận. Nhưng dù sao, đó cũng là những góc nhìn rất đẹp, rất thơ, đậm chất điện ảnh dành cho những người bán hàng rong.

 

Gần 15.000 người bán hàng rong tìm đến chốn Hà thành để tìm kế sinh nhai, đa số là phụ nữ tỉnh lẻ. Năm 2008, Hà Nội ban hành lệnh cấm kinh doanh buôn bán trên hè phố. Nó trở thành nỗi lo của những người gánh rong vì rất nhiều người là trụ cột gia đình....Vượt qua lệnh cấm, nhiều người vẫn cố bươn chải, bám víu vào gánh hàng rong để mưu sinh, để có tiền cho con cái ăn học, để lo cho tương lai tốt đẹp hơn.

 

Nhiều vị khách nước ngoài khi biết đến bộ ảnh Hàng rong nhìn từ trên cao này đã trầm trồ không chỉ vì vẻ đẹp của ảnh, sự cân xứng trong bố cục ảnh mà còn vì đất nước Việt Nam trù phú quá. Mỗi mùa lại có những loại quả, loại hoa riêng... Đầy màu sắc, hương thơm khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn đến Việt Nam ngay lập tức.

Duy Uyên

SHTT

Không hoán đổi lịch làm việc dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 để nghỉ kéo dài 9 ngày

DNTH: Tại cuộc họp thông tin về Tháng hành động vệ sinh an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026 vào sáng 3/4, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), đơn vị chủ trì về tham mưu số ngày nghỉ trong năm cho...

Nghệ sĩ Russian State Ballet thăng hoa trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm

DNTH: Khán đài kín chỗ, những tràng vỗ tay kéo dài sau mỗi cao trào trong đêm diễn “Kẹp hạt dẻ” tại Nhà hát Hồ Gươm cho thấy sức hấp dẫn của ballet kinh điển. Nghệ thuật hàn lâm đã tìm thấy lớp khán giả mới và đến gần hơn...

Đánh thức tiềm năng kinh tế từ di sản văn hoá ẩm thực

DNTH: Từ một món quà dân dã của người Tràng An, bánh cuốn Thanh Trì không chỉ được ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, mà còn được kỳ vọng mở ra hướng đi mới trong khai thác giá trị kinh tế từ di sản ẩm thực.

Việt Nam vào top quốc gia đẹp nhất thế giới

DNTH: Trong bảng xếp hạng mới nhất vừa được tạp chí danh tiếng CN Traveler công bố, Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới năm 2026.

Vẻ đẹp ballet Nga khơi gợi những rung cảm từ chiều sâu tâm hồn

DNTH: Ballet Nga từ lâu được xem là đỉnh cao của nghệ thuật múa cổ điển. Những vở diễn kinh điển không chỉ mê hoặc khán giả bằng những bước nhảy cao vút, xoay tít trên không mà còn đánh thức những rung cảm sâu thẳm trong tâm hồn.

Herbalife Việt Nam tiếp tục tổ thức chương trình “Xuân Yêu Thương” 2026

DNTH: Herbalif Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã thực hiện chuỗi chương trình thường niên “Xuân Yêu Thương” 2026 cho trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh khó...

XEM THÊM TIN