Vượt núi gieo yêu thương - Hành trình đến với trẻ em vùng cao của câu lạc bộ Thiện Tâm
07:12 | 21/05/2025
DNTH: Ngày 17/5, Câu lạc bộ Thiện Tâm đã tổ chức chuyến thiện nguyện ý nghĩa đến Trường Mầm Non xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang – một ngôi trường nhỏ giữa vùng núi đá cheo leo, nơi cuộc sống còn bộn bề thiếu thốn. Đây không chỉ là hành trình trao gửi vật chất, mà còn là chuyến đi kết nối yêu thương, mang theo hơi ấm của tình thương đến với những nơi cần chia sẻ.
Đoàn từ thiện chụp ảnh kỉ niệm cùng lãnh đạo địa phương và thầy cô giáo nhà trường.
Xuyên đêm vượt đèo, mang nặng tình người
Tối 16/5, trong làn mưa giăng kín đầu hè và sương mù dày đặc, chuyến xe thiện nguyện chở các thành viên CLB Thiện Tâm và các nhà hảo tâm lặng lẽ rời Hà Nội. Mưa to không ngớt, đường đèo trơn trượt nhưng không ai than thở, không ai chùn bước – bởi trong tim họ là một đích đến thiêng liêng: mang ánh sáng và niềm vui đến với trẻ nhỏ vùng cao. Đoàn mang theo áo ấm, sách vở, bánh kẹo, đồ dùng học tập và cả những thiết bị thiết yếu như tivi, quạt điện cho nhà trường.
Gần 500 km xuyên đêm là hành trình của nghị lực và trái tim. Mỗi nhịp bánh xe lăn là một bước đến gần hơn với những nụ cười trẻ thơ nơi núi đá.
Đoàn từ thiện chuẩn bị các phần quà.
Lũng Chinh – nơi một ánh mắt cũng đủ làm lòng người lay động
Khi ánh bình minh vừa le lói qua tầng mây xám xịt, đoàn đã có mặt tại Trường Mầm Non xã Lũng Chinh. Đây là một ngôi trường thuộc xã vùng 3 – khu vực đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc. Trường có 1 điểm chính và 9 điểm trường lẻ với 364 học sinh từ 3 đến 5 tuổi. Học sinh phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, sống rải rác trên địa hình núi đá hiểm trở. Điều kiện học tập còn vô cùng thiếu thốn: nhiều điểm chưa có sân chơi, nhà vệ sinh tạm bợ, lớp học xuống cấp, kinh phí hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu cơ bản.
Khi thấy đoàn thiện nguyện, những ánh mắt trẻ thơ ngại ngùng nhưng sáng rực, tay nắm tay như thân quen từ lâu. Có em mặc áo mỏng giữa sương núi, có em chân trần lấm bùn vẫn ríu rít gọi “cô, chú ơi!”. Cả đoàn không khỏi xúc động – bởi những gì mộc mạc nhất lại khiến tim thổn thức sâu nhất.
Trời âm u, mưa lất phất, nhưng buổi sáng hôm ấy bỗng ấm áp bởi tiếng cười của trẻ thơ, ánh mắt rưng rưng của thầy cô và sự sẻ chia từ những người chưa từng quen biết.
Ông Nguyễn Trần Tiệp - Chủ tịch CLB tặng quà cho nhà trường.
Những món quà nhỏ, chứa chan tình nghĩa
Không đợi nghỉ ngơi, đoàn thiện nguyện nhanh chóng phối hợp cùng nhà trường tổ chức chương trình giao lưu và trao quà. Mỗi món quà, dù đơn sơ, đều được trao bằng cả sự trân trọng: từ chiếc áo khoác, đôi dép nhỏ, hộp sữa đến những lời hỏi han ấm áp.
Thành viên CLB tặng quà cho các em học sinh.
Nhà trường cũng được hỗ trợ nhiều thiết bị cần thiết để cải thiện điều kiện dạy học. Buổi lễ trao quà tuy giản dị nhưng đong đầy cảm xúc, như một ngày hội giữa đại ngàn.
Học sinh tại các điểm trường liên hoan.
Người gieo chữ giữa mây mù biên ải
Sau buổi lễ, đoàn đã có dịp lắng nghe tâm sự của những giáo viên đang bám bản bền bỉ qua năm tháng. Phần lớn là phụ nữ, các cô vừa dạy học, vừa chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học trò nhỏ. Có cô đi dạy từ tinh mơ, vượt suối, băng rừng, rồi tự tay nấu cơm cho các em.
Đoàn từ thiện chụp ảnh kỉ niệm cùng lãnh đạo địa phương và thầy cô giáo nhà trường.
Khi được hỏi “Vì sao vẫn ở lại?”, một cô giáo trẻ chỉ khẽ cười và nói: “Vì các con cần được học. Nếu mình đi, ai ở lại?” Câu trả lời khiến ai nấy đều lặng người. Những người thầy, người cô nơi đây chính là ngọn đèn âm thầm thắp sáng tri thức giữa núi non trập trùng.
Chuyến đi khép lại, yêu thương còn ở lại
Trước lúc chia tay, đại diện nhà trường – bà Hoàng Thị Mây - Hiệu trưởng, cùng lãnh đạo xã Lũng Chinh – Bà Sùng Thị Sy đã trân trọng gửi thư cảm ơn đến Câu lạc bộ Thiện Tâm. Một tờ giấy đơn sơ, nhưng là minh chứng cho sự gắn kết đầy nhân văn giữa những trái tim biết yêu thương.
Chuyến xe quay về nhưng hành trình trong lòng mỗi người vẫn còn đó – lặng lẽ và sâu đậm.
Như lời ông Nguyễn Trần Tiệp – Chủ tịch CLB Thiện Tâm chia sẻ: “Chúng tôi không kỳ vọng điều gì to tát. Chỉ cần hôm nay có một em nhỏ mỉm cười, một cô giáo thêm động lực bám lớp – thì hành trình này đã thành công.”
Kết nối trái tim – lan tỏa yêu thương
Đối với các thành viên câu lạc bộ Thiện Tâm - trao đi là còn mãi, những yêu thương sẽ là động lực cho các em vượt khó, phấn đấu trong tương lai.
Câu lạc bộ Thiện Tâm xin gửi lời tri ân đến các nhà hảo tâm, tài xế, và tất cả những tấm lòng âm thầm đã góp phần làm nên chuyến đi trọn vẹn. Bởi trong một thế giới còn nhiều khoảng tối, yêu thương chính là ánh sáng – càng trao đi, càng lan tỏa.
Diệu Hương - Thế Chiến
Cùng chuyên mục
-
Tags:
- Vượt núi gieo yêu thương /
- lá lành đùm lá rách /
- trẻ em vùng cao /
- CLB Thiện Tâm /
- vượt khó /
- Chia sẽ /
- từ thiện /
- Chia sẻ:
-
-
-
Bình luận (0)
Vườn thú Hà Nội: 50 năm gìn giữ một miền ký ức của Thủ đô
DNTH: Ngày 6-8, Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và phát triển. Tới dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cùng các lãnh đạo sở, ngành.
Nhà báo Đào Bình được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Đầu tư
DNTH: Sáng 01/8/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Thông tin, tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thạc sĩ, Nhà báo Đào Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Đầu tư.
"Bà ơi, bao giờ bố con về?”, câu hỏi xé lòng của bé lớp 3 khi bố tai nạn giao thông
DNTH: Diệp Anh ngày ngày hỏi bà khi bố nằm bất động sau tai nạn, còn gia đình níu giữ hy vọng người cha trở về.
Phường Tiền Phong khẳng định vị thế đô thị loại II bằng những bước phát triển toàn diện
DNTH: Ngày 24/7/2026, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 2030/QĐ-UBND công nhận phường Tiền Phong đạt trình độ phát triển đô thị loại II, với diện tích tự nhiên 30,69 km², quy mô dân số năm 2025 là 67.383 người. Đây là dấu mốc...
Trao 100 suất quà tri ân các gia đình chính sách tại xã Gào
DNTH: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), 100 suất quà nghĩa tình vừa được trao tận tay các gia đình chính sách, người có công tại xã Gào (Gia Lai).
Tinh thần trách nhiệm của công an xã Phú Cát trong việc giúp người dân thu hồi tiền chuyển khoản nhầm
DNTH: Trong guồng quay hối hả của kỷ nguyên số, một cái chạm tay sai sót trên màn hình điện thoại có thể khiến thành quả lao động cả năm trời bỗng chốc "bay" mất. Nhưng với chị T.T.L và chị N.T.T.H sai lầm ấy đã trở thành một câu...
Đô thị cuộc sống
-
20.000 tỷ đồng thất thoát mỗi năm do thuốc lá nhập lậu
-
Nghỉ Tết Nguyên đán 2027 sẽ kéo dài 7 hay 10 ngày?
-
Hà Nội rà soát, xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ
-
Lan tỏa nghĩa tình tri ân các thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng
-
BRIGHTPARK Ninh Bình: Không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn
-
Kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn
Sống khỏe
-
Phẫu thuật thành công, lấy lá lách nặng 3,5 kg cho cụ bà 69 tuổi
-
Diễn đàn "khoa học về dinh dưỡng, vận động và lối sống trường thọ"
-
Điều trị béo phì: Chuyên gia Việt Nam & Đài Loan chia sẻ chiến lược kiểm soát cân nặng đa mô thức
-
Gia Lai: Phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung nặng 2,1 kg cho bệnh nhân người Bana
-
Herbalife Việt Nam đồng hành Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 5
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu