Trong đơn bà Lê Thị Chanh có trình bày, gia đình bà có 9 người, trong đó có bố Lê Văn Thao (SN 1936), mẹ Tạ Thị Bòng (SN 1939); Chị Lê Thị Thanh (SN 1956), anh Lê Văn Thể (SN 1959) và 4 em là: Lê Thị Hành (SN 1964), Lê Văn Thành (SN 1968), Lê Thị Lập (SN 1971), Lê Thị Thu (SN 1974).
Bà Chanh là xã viên HTX nông nghiệp, tháng 12/1980, bà nhận lệnh gọi nhập ngũ đi bảo vệ Tổ quốc. Chính quyền địa phương thôn, xã, huyện và các tổ chức chính trị xã hội đã đến động viên tôi hoàn thành nghĩa vụ với quê hương đất nước. Tôi rất vui vẻ an tâm và chấp hành mọi quyền lợi của cá nhân tôi tại quê nhà đất ruộng trồng lúa 10 thước (240m2) và 2 thước (48m2) để bố mẹ, gia đình quản lý và sử dụng.
Khi tôi đang tại ngũ các anh chị em đi xây dựng gia đình ở riêng, bố mẹ tôi cắt trả diện tích cho từng người con. Số diện tích còn lại bố mẹ tôi và em Lê Văn Thành (SN 1968) đứng tên sử dụng quản lý nằm trong 3 sổ ruộng: Lê Văn Thao (216 m2 chuyển đất ở, 819m2 đất trồng lúa), Thành (661m2 đất trồng lúa) tổng là 1696 m2.
Người có đất rau xanh bố mẹ quản lý gồm: Thao, Bòng, Thanh, Chanh, Hành, Thu mỗi người 2 thước (48m2) tổng 288m2. Người có đất ruộng trồng lúa gồm: Thao, Bòng, Chanh, Thành, Thu mỗi người 10 thước (240m2); Khuất Thị Tuyết (vợ em Thành) 196m2 như vậy tổng cộng là 1396m2.
Trong đơn theo bà Chanh có nêu như vậy là hoàn toàn đầy đủ quyền lợi đất ruộng trồng lúa là 10 thước và 2 thước rau xanh.
Ngày 25/10/2021, bà Chanh được chính quyền địa phương thôn, xã, huyện gọi về kê khai nhân khẩu hỗ trợ và đền bù đất ruộng trồng lúa của bà nằm trong hộ gia đình bố mẹ tôi đứng tên. Khi tôi về thì chính quyền thôn, xã lại trả lời tôi không có ruộng chia theo khẩu 10 thước (240m2) như bà đã giải thích như trên là có đầy đủ nằm trong tổng số diện tích gia đình.
Theo đơn bà Chanh, ông Lê Đình Bình – Chủ tịch UBND xã Võng Xuyên đã mua số ruộng 819m2 của bố mẹ bà đứng tên trong đó có quyền lợi của bà. Bà chưa ký bán và không ủy quyền cho ai bán. Bố bà thì điếc nặng, mẹ bà thì không biết chữ… trong việc mua bán này với giá 80 triệu/819m2,…
Ngày 16/11/2021, bà có gửi đơn đến Đảng Ủy – UBND huyện Phúc Thọ nhưng chưa được xem xét giải quyết và bà Chanh cũng đã gửi nhiều đơn thư đến cơ quan thông tin báo chí để bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề nêu trên.
Ngay sau khi nhận được thông tin trên, phóng viên đã xuống địa phương tìm hiểu và có cuộc trao đổi với ông Lê Đình Bình - Chủ tịch UBND xã Võng Xuyên và được ông cho biết: “Việc giải phóng mặt bằng tôi đã giao trực tiếp cho đồng chí Thắng là người chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng từ lúc xác định mốc giới. Đồng chí Thắng làm việc với tất cả các hộ gia đình và chịu trách nhệm làm nội dung này”.
Phóng viên tiếp tục trao đổi với ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Võng Xuyên cho biết: “Thời điểm đó bà Chanh không còn khẩu nữa, lúc đó bà Chanh là khẩu trong quân đội, mấy năm gần đây mới có khẩu trong gia đình…”.
“Theo văn bản Quyết định 41 của tỉnh Hà Tây cũ, năm 87, bà Chanh theo tiêu chuẩn vẫn được 2 thước (48m2) chỉ có đất rau xanh. Lúc đang tiến hành thủ tục thu hồi đất, bà Chanh không có mặt ở đó, nhưng xã, huyện có làm việc với gia đình bà Bòng, tất cả mẹ con đều đồng tình ký....." ông Thắng cho biết thêm.
Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) cần sớm vào cuộc xem xét kỹ lưỡng, công khai, minh bạch về tính pháp lý của việc đền bù thu hồi đất cho Dự án Khu đồng Dộc Kỳ trên địa bàn xã Võng Xuyên tránh xảy ra khiếu kiện kéo dài gây ảnh hưởng đến uy tín của các cấp chính quyền và cuộc sống của những hộ dân nơi đây đặc biệt hộ gia đình bà Chanh.