Hưng Yên: Người thương binh nặng nhiều năm mỏi mòn đi tìm công lý
10:13 | 23/04/2020
DNTH: Hơn 100m2 đất của gia đình bị thiếu hụt sau khi chính quyền xã tiến hành đo đạc khảo sát đất thổ cư được chuyển sang phần đất nhà bên cạnh, vợ chồng thương binh không được giải quyết thỏa đáng sau nhiều lần đơn thư đến cơ quan chức năng.
.jpg)
Trong đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan Thông tấn - Báo chí, ông Đào Sỹ Quý - Thương binh sọ não và vợ là bà Đặng Thị Vân - Bộ đội nghỉ hưu, thường trú tại thôn Tân Khai, xã Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên phản ánh: Chính quyền xã Thiện Phiến cùng ông Đào Xuân Chính đã thực hiện không đúng quy trình đo đạc khảo sát đất thổ cư, có hành vi giả mạo chữ ký, ban hành biên bản số 01 ngày 05/04/1991 không đúng với thực tế, khiến diện tích đất nhà ông bị thiếu hụt hơn 100m2, số đất này lại được chuyển sang thửa đất bên cạnh thuộc sở hữu của ông Đào Xuân Chính.
Mất đất sau khi chính quyền tiến hành đo đạc khảo sát đất thổ cư
Theo ông Đào Sỹ Quý, năm 1979, do bị chấn thương sọ não, mất sức 81%, liệt nửa người và phải di chuyển bằng xe lăn nên năm 1985, UBND xã Thiện Phiến đã đổi thửa đất thổ cư ở thôn Diệt Pháp lấy thửa đất ao thùng ở rìa đường 39A nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày của ông, diện tích đất là 2,5 sào (tương ứng với 900m2).
Đến năm 1991, quyết định của Sở Thương binh tỉnh Hải Hưng cho ông Quý về an dưỡng tại gia đình và chỉ đạo xã Thiện Phiến có trách nhiệm lo nơi ăn chốn ở, công việc cũng như công trợ số tiền 2 triệu đồng hỗ trợ ông Quý. Năm 1992, xã Thiện Phiến làm nhà tình nghĩa cho vợ chồng ông Quý trên khu đất ao thùng mà xã đổi cho ông từ năm 1985.
Cùng thời điểm này, UBND huyện Phù Tiên (bây giờ là Huyện Tiên Lữ) lấy ra hơn 300m2 đất trên khu ao thùng của nhà Quý để cấp cho 3 hộ khác, trong đó có hộ ông Trần Văn Xưa (là bố vợ Đào Xuân Chính- người ông Đào Sỹ Quý đang tố cáo – Ông Quý chia sẻ với phóng viên) với Quyết định số 118 ngày 20/ 5/ 1992, diện tích ở thời điểm đó được xác định là 120m2 và có phía Tây giáp với nhà tôi (Hộ nhà ông Quý).
Tuy nhiên, đến năm 2002, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đo đạc khảo sát đất thổ cư của các hộ dân xã Thiện Phiến, ông Quý cho biết : Trong thời gian đó ông đi điều trị do chấn thương cũ tái phát, vợ ông đang công tác tại bệnh viện Quân Y của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình, ông Đào Xuân Chính cùng các cán bộ có liên quan đến việc đo đạc đất thổ cư đã xuống đo đất gia đình ông, lập biên bản xác nhận ranh giới, mốc giới của thửa đất. Tại biên bản này, diện tích 120m2 thuộc sở hữu của gia đình ông Trần Văn Xưa trước được tăng lên 250m2, ông Quý cũng cho biết thêm trong buổi làm việc ngày hôm đó đã có người giả mạo chữ ký của tôi, ký vào biên bản làm việc và bản giáp ranh để hợp thức hóa nhằm chiếm đoạt đất của gia đình tôi.
Theo mốc giáp ranh thửa đất của gia đình ông có cạnh phía đông giáp với thửa đất của ông Trần Văn Xưa (bố vợ ông Đào Xuân Chính), thì diện tích đất của gia đình ông đáng lẽ phải còn là 589m2 (2,5 sào tương ứng với 900m2 xã đổi cho năm 1985 trừ đi 311m2 xã lấy ra năm 1992 thì còn lại là 589m2). Nhưng trên thực tế, sau khi ông Đào Xuân Chính và cán bộ tổ chức đo đất thì diện tích đất của gia đình ông thiếu hụt hơn 100m2, đúng bằng diện tích ghi trong bìa đỏ mang tên ông Đào Xuân Chính.
.jpg)
Sau nhiều lần đơn thư nhưng không được giải quyết, liệu có dấu hiệu khuất tất ?
Trong đơn cầu cứu của ông Quý phản ánh, sau khi có được một số tài liệu văn bản chứng minh ông Đào Xuân Chính - Chủ tịch UBND xã Thiện Phiến chiếm đoạt đất trái phép của gia đình ông, ông đã làm đơn gửi rất nhiều cơ quan có thẩm quyền từ xã lên huyện, tỉnh và Trung ương. Trong những đơn thư ông gửi, có cơ quan không trả lời thư, có cơ quan thì dưới bảo lên trên, đến khi ông Quý làm đơn gửi lên cấp trên theo ngành dọc (Công an huyện và Công an tỉnh) thì lại chuyển đơn của ông xuống cấp dưới và cứ thế đá đi đá lại nhiều lần.
Cũng theo ông, sau gần 1 năm (từ 21/7/2015 đến 21/6/2016), Công an huyện Tiên Lữ mới có văn bản trả lời ông. Tuy nhiên, nội dung trả lời không căn cứ vào những tài liệu ông gửi mà lại dựa vào những tài liệu trong biên bản ngày 5/4/1991 (chỉ tài liệu này có xác định hộ gia đình ông Xưa có 250m2 trong khu ao thùng xã đổi cho gia đình ông Quý năm 1985).
Ngoài ra, ông Quý còn nêu trong đơn cầu cứu của mình: Tại đơn đề nghị ngày 15/ 01/ 1992, UBND xã Thiện Phiến đã xác nhận là gia đình ông được địa phương đổi cho thửa đất thổ cư vào năm 1985, đồng thời văn bản năm 1992 cũng chỉ đạo cho xã Thiện Phiến hỗ trợ lo nơi ăn chốn ở cho ông. Vì điều kiện hoàn cảnh gia đình lúc đó rất khó khăn, kinh phí của địa phương cũng rất eo hẹp nên UBND xã Thiện Phiến thời điểm đó, thống nhất trong Đảng ủy, Ủy ban cho bán thửa đất để có thêm tiền làm nhà tình nghĩa cho gia đình ông Quý. Như vậy, theo ông, gia đình ông đổi đất được 7 năm thì xã mới quyết định cho bán thửa đất đó đi.
Bên cạnh đó, mặc dù đã có kết quả giám định chữ ký trong hồ sơ liên quan đến việc đo đạc đất thổ cư, nhiều lần ông trực tiếp đề nghị Công an huyện Tiên Lữ cung cấp kết quả giám định chữ ký nhưng không được chấp thuận.
“Nay tôi làm đơn kêu cứu, một lần nữa khẩn thiết kính mong các cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ vợ chồng tôi sớm điều tra xác minh làm rõ chân tướng của vụ việc theo quy định của pháp luật. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về những nội dung trong đơn.”- ông Quý chia sẻ trong nước mắt.
Thiết nghĩ sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “ Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện lời dạy bảo ân cần của Người, Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang ta luôn luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn và làm nhiều việc tốt để tỏ lòng hiếu nghĩa, quý trọng thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với nước.
Qua đây kính mong sự vào cuộc mạnh mẽ của các sở ban nghành sớm lấy lại công bằng cho Thương binh Đào Sỹ Quý.
Bài 2 : Ý kiến của cơ quan chức năng.

Xuân Sang – Phó ban chuyên đề
Chưa có cơ chế cụ thể về chi tiền cho người cung cấp thông tin phản ánh vi phạm giao thông
DNTH: Nghị định 176/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2025, cho phép Bộ Công an được chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông với mức chi không quá 10% số...
Quảng Ninh: Người dân “kêu cứu” vì chưa được chính quyền giải quyết thoả đáng
DNTH: Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn nhận được đơn thư của bà Nguyễn Thị Nhóc có địa chỉ thường trú tại Khu 2, TT Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh với nội dung: “Khiếu nại về Kết luận số 85/TB-UBND của UBND...
Thông báo mất giấy tờ
DNTH: Bà Nguyễn Thị Nụ, sinh năm 1968, địa chỉ ở Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đưa thông báo về việc mất giấy tờ gốc liên quan đến quyền sử dụng đất.
Huyện Thanh Trì: Hàng loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp chính quyền vẫn không hay biết?
DNTH: Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội) nhiều công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn cứ vô tư đua nhau mọc lên “như nấm”. Đáng chú ý, các công trình nhà ở được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đang...
Thông tin phản hồi của Tòa án Nhân dân Thành Phố Hải Phòng
DNTH: Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn nhận được công văn số: 827/TA-VP của Tòa án Nhân dân TP. Hải Phòng ngày 10/09/2024 về việc đăng tải thông tin nội dung bài viết trên trang điện tử của Tạp chí “Hải Phòng: “Một vụ...
Những 'ngọn lửa ấm', xua tan tổn thất sau bão
DNTH: Sự đóng góp từ sức trẻ đã giúp những tuyến đường, khu phố của Hải Phòng gọn gàng, sạch sẽ sau bão. Hơn tất cả, sự cộng hưởng nhiệt huyết, tình yêu thương, sẻ chia từ các đoàn viên trong và ngoài thành phố là "ngọn lửa...
Đô thị cuộc sống
-
Quốc hội thông qua mức giảm trừ gia cảnh mới
-
Bộ Tài chính đề nghị gia hạn chi trả chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67
-
Những phần quà nghĩa tình tiếp sức người dân và học sinh xã Bố Hạ vượt qua bão lũ
-
Ấm áp đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim', gần 700 triệu đồng được quyên góp để ủng hộ đồng bào vùng...
-
“Và tôi cũng yêu em”: Góc check-in lan tỏa yêu thương ngày 20/10 giữa lòng Hà Nội
-
Nghĩa cử cao đẹp của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi: Trả lại 500 triệu đồng
Sống khỏe
-
Gia Lai: Hành trình 50 ngày “hồi sinh” của người phụ nữ vỡ nát lồng ngực
-
Herbalife Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình Casa Herbalife giai đoạn 2025-2026 hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày...
-
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức “Ngày Dinh Dưỡng Cộng Đồng Việt Nam” lần...
-
HDBank tiên phong đồng hành cùng ngành y tế triển khai bệnh án điện tử
-
Bệnh nhân người Nga phục hồi nhanh sau mổ nội soi sụn chêm tại Gia Lai
Thị trường
-
Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”
-
"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại
-
Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư
-
Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
-
M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch
-
Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu
Ý kiến bạn đọc...